Cảm ơn cuộc sống đã cho em cơ hội để có được anh.
Người ta nói rằng hạnh phúc của phụ nữ phụ thuộc nhiều vào tấm chồng. Nếu lấy được người chồng tốt, đó là thành công lớn. Mình cảm thấy may mắn vì có một người chồng tuyệt vời, luôn chiều chuộng mình. Chúng mình quen nhau qua mai mối và chỉ có 3 tháng tìm hiểu trước khi cưới, khiến mình lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, sau khi cưới, mình nhận ra mình đã lo lắng vô ích. Chồng mình không gia trưởng và luôn giúp đỡ mình trong công việc nhà.
Mỗi khi về sớm, anh thường nấu cơm trước để đợi vợ đi chợ về, rồi hai vợ chồng cùng nấu ăn. Có hôm, anh cố tình giành nấu, lý do là “anh nấu ngon hơn”, nhưng thực chất là vì thấy vợ mệt. Khi mình mang bầu, anh càng chăm sóc chu đáo, làm mọi việc cho vợ mà không bao giờ cáu gắt, kể cả khi mình có những yêu cầu bất hợp lý. Anh luôn sẵn sàng chạy đi mua đồ ăn đêm cho vợ. Khi hỏi tại sao anh tốt với mình, anh chỉ cười và nói “Vợ anh, con anh mà, không thương thì thương ai”. Sau khi sinh con, mình nhận ra anh không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một ông bố tuyệt vời.
Khi sinh con, chồng mình thường ôm ru con ngủ mỗi đêm. Mình thương chồng, bảo anh hãy ngủ để lấy sức, nhưng anh lại khuyến khích mình nghỉ ngơi vì biết mình vất vả. Anh cũng rất giỏi việc chăm sóc con, từ thay tã đến pha sữa, luôn làm cẩn thận. Mỗi khi mình bận không giặt quần áo cho con, anh cũng sẵn sàng giúp mà không ngại ngùng. Một lần, trong lúc giặt đồ, anh nhận được điện thoại từ bạn rủ đi nhậu.
Anh dõng dạc nói: “Để hôm khác, tao đang giặt đồ cho con.” Mặc kệ bạn trêu chọc, anh vẫn kiên quyết không đi. Mình cảm thấy tự hào khi có một người chồng trách nhiệm như anh. Mỗi khi lên xe, anh luôn gạt chân cho vợ, nhắc nhở mình cẩn thận khi xuống xe và tránh xe cộ. Những chi tiết nhỏ đó khiến mình hạnh phúc vì sự quan tâm của chồng. Lấy anh là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình.



Source: https://afamily.vn/cam-on-cuoc-doi-da-de-em-lay-duoc-anh-7582.chn